Kết quả tìm kiếm cho "Lá lành đùm lá rách"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 285
Những chiếc ghe hàng chân quê có từ mấy chục năm trước, tưởng lùi xa. Thế nhưng, trên dòng sông, con rạch vẫn còn bắt gặp hình ảnh thân quen này như gợi bao niềm nhớ một thời dĩ vãng.
Những ngày qua, trên địa bàn Đồn Biên phòng Gành Dầu (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) quản lý, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về người nghèo. Trong đó, chỉ huy đơn vị đã phối hợp với các đoàn thể địa phương tổ chức gói bánh tét, mua quà Tết, quần áo mới tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, người già neo đơn, trẻ em trên địa bàn phụ trách.
Một mùa xuân mới lại về mang theo bao niềm hy vọng. Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Bình vừa được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, niềm vui ấy còn được nhân lên bởi họ được đón Tết trong căn nhà mới ấm áp nghĩa tình.
Trước thềm năm mới 2026 – năm khởi đầu nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN).
Đại diện câu lạc bộ Lữ hành Unesco Hà Nội (HUTC) đã trao 200 phần quà thiết thực với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng đến các hộ dân tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt lũ lụt lịch sử vừa qua.
Trong vòng một tuần cuối tháng 11/2025, người Bình Điền đã dệt nên một hành trình nhân ái đầy cảm xúc trải dài từ Bắc Trung Bộ vào "khúc ruột" miền Trung - Tây Nguyên, từ việc trao sinh kế tái thiết tại Thanh Hóa đến những hỗ trợ khẩn cấp đồng bào vùng lũ miền Trung - Tây Nguyên của ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền với tinh thần “Ở đâu nông dân khó, ở đó có Bình Điền”.
Ông Tô Kim Lượng, ngụ ấp Tân Hiệp A, xã Óc Eo. Ở tuổi gần 80, ông Lượng sống trong căn nhà lụp xụp, cuộc sống thiếu trước hụt sau, thêm gánh nặng con dâu mắc bệnh hiểm nghèo, cháu nội thiểu năng trí tuệ.
Là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, bước ra từ bom đạn, chiến tranh với nhiều đau thương, mất mát, Vĩnh Hòa hôm nay đang hồi sinh mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phong trào thi đua lao động, sản xuất, đời sống người dân không ngừng được nâng cao.
“Sợi chỉ đỏ” xuyên suốt lịch sử Việt Nam chính là tinh thần đoàn kết. Từ những năm chiến tranh gian khổ đến công cuộc xây dựng đất nước hôm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là “người kiến tạo”, giữ lửa và phát huy nguồn sức mạnh vô tận này.
Những năm qua, hội nông dân các cấp trong tỉnh chủ động huy động nguồn lực xã hội, phối hợp tổ chức quốc tế và các nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hội viên, nông dân nghèo ổn định cuộc sống.
Gia đình là nơi giáo dục và hình thành nhân cách con người, cũng là nơi giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Một gia đình hạnh phúc, ấm no, tiến bộ, văn minh góp phần tạo nên xã hội ổn định và phát triển.
Tính đến ngày 19/11, tổng số tiền và hiện vật đăng ký qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là hơn 1.387,1 tỷ đồng; toàn hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động được trên 2.600 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào vùng bão lụt.